Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bất Chợt

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Trăng gầy
Thức đợi bên song
Mắt trăng
vàng võ
hư không tháng ngày
Ta từ bao cuộc tỉnh say
Đêm nay
Chợt thấy
Hồn gầy hơn trăng!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đừng Hỏi Chi Nhau
  • Giận
  • Sóng
  • Một Cõi Riêng Ta
  • Hẹn Anh
  • Hạt Cát Tội Đồ
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Dựa Lưng Lục Bát
  • Tự Tình Khúc
  • Một Góc Trời Riêng
Thơ tương tự
  • Bất Chợt (Huỳnh Nhật Hà)
  • Bất Chợt (Sương Anh)
  • Bất Chợt (Daocongdien)
  • Bất Chợt (Trần Như Chuyên)
  • Bất Chợt (Nguyễn Lâm)
  • Bất Chợt (Nguyễn Duy)
  • Bất Chợt (Văn Liêm)
  • Bất Chợt (Kim Thư)
  • Bất Chợt (Mr.Smile)
  • Bất Chợt (Đoàn Văn Nghiêu)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com