Bánh Bao Tình!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bánh bao Tình!

Mặt ta giao tiếp với đời
Nên cần gọn gẽ, thảnh thơi nói nhìn
Da nhăn nhưng có niềm tin
Tóc thưa vì đã học nghìn ý hay...

Người ta cầu khẩn rủi may.
Còn mình tìm lẽ đúng ngay luật Trời.
Đời thì tìm những lãi lời
Mình lại tìm chốn thảnh thơi hằng ngày...

Dù là sức yếu run tay
Thân mình cũng đã vượt bay nhiều miền
Đời thường vất vả vì tiền
Còn mình cố sửa lời liền với tâm...

Có kẻ chê chán bảo hâm
Nhiều bạn lại thích cái hâm lão gìa
Bạn ưa xin mời ghé nhà
Cười vui chia sẻ gọi là tâm giao.

Đơn sơ không cỗ bàn cao
Trà mứt thanh đạm, bánh bao đầy tình... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized