Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bâng Khuâng

Tác giả: Hoanghoon

BÂNG KHUÂNG

Nữ sĩ nhìn hoa nở thắm bờ
Tâm hồn lãng mạn viết vần thơ
Nhờ mây gợi ý chiều mơ mộng
Hỏi gío tìm câu buổi ngóng chờ
Lữ khách đa tình mê bỏ lửng
Người dưng lặng lẽ định làm ngơ
Bâng khuâng gặp lúc hè oi ả
Gửi nắng cành cây đứng thẫn thờ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Bâng Khuâng (Hàn Giang)
  • Bâng Khuâng (Phan Cát Linh)
  • Bâng Khuâng (Tôn Nữ Mộng Lành)
  • Bâng Khuâng (Hoa Thuỷ Vu)
  • Bâng Khuâng (TamMuội)
  • Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Bâng Khuâng (Thanh Thanh Ngọc)
  • Bâng Khuâng (Khánh Linh)
  • Bâng Khuâng (Trần Thúy Hằng)
  • Bâng Khuâng (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Khép Kín
  • Sư Hoang Dâm
  • Thinnvgccccfgjnj
  • Về Nhé! Dấu Yêu Xưa
  • Khát Vọng
  • Tình Yêu Là Như Thế
  • Mưa Phùn Vũng Liêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1848)
  • Chạm Vào Mây...
  • Không Thèm Yêu Đâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
©2026 - CungThuGian.com