Bâng Khuâng Nhớ Mẹ

Tác giả: RiuRa

Giờ mẹ ở dưới đó ra sao?
Trời nắng cháy rồi mây mù sương phủ
Áo mẹ mặc con may có đủ
Rồi mai này con lại gửi xuống thêm.

Sao cuộc đời bắt con xa mẹ
Lòng hắt hiu mỗi lúc chiều về
Sương xuống phủ trắng cả đường quê
Con tìm hoài dáng mẹ gầy không thấy.

Tan lớp học các bạn vui biết mấy
Có mẹ ở nhà đón đợi bữa cơm
Con đạp xe trên đường phủ đầy rơm
Đi trong nắng một mình con gọi mẹ.

Làn gió thổi mỗi mùa thu khe khẽ
Trong chiều hôm con ngỡ mẹ đi về
Chạy theo gọi mẹ trên khắp triền đê
Sao chỉ thấy bóng mẹ xa xa mãi

Mùa đông sang lòng con nhớ lại
Mẹ ngồi bên bếp lửa đan len
Hết mùa súng là đến mùa sen
Mẹ là ngàn hoa cho đời con thơm mãi.
Chưa phân loại
Uncategorized