Băng Giá Cả Tim Côi

Tác giả: Peter Hy Tấn

Mùa đông mới về khi nào ấy nhỉ?
Chân bơ vơ nhìn cảnh buồn tênh
Đất thành Vinh nay nao lòng rũ rượi
Mưa trở mùa lạnh buốt em ơi...
Nghe bồi hồi những kỷ niệm đang trôi
Theo thời gian và mùa đông, nhạt bớt,
Cánh gió đưa mắt đăm chiêu, mấy lượt
Mùa đông này có phải rét hơn xưa?
Run cả phố, cả đường về xóm trọ.
Lặng lẽ đi, lặng lẽ về, ngờ ngợ
Mắt sẽ cay, tim cô quạnh ai hay?
...
Tôi có nên giữ mùa đông lại đây?
Và dặn lòng biết tìm miền nắng ấm?
Để xua đi ảm đạm của không gian.
Tôi có nên giữ đông mãi ngàn năm?.
Gởi lòng tôi về nơi nao trú rét?
Đường quanh co và tình nhân biền biệt
Đông mới sang, băng giá cả tim côi.
[...]
19.11.2013
Chưa phân loại
Uncategorized