Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bàn Tay Ta Tươi Trẻ Đã Chạm Lên

Tác giả: Mr.Smile

Bàn tay ta tươi trẻ đã chạm lên
Đống hoang tàn có từ bao thế kỷ
Còn mặt trời dùng dằng khi từ giã
Sự ngủ quên trong niềm tin tự tạo.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn !
  • Cô Bé Và Tên Trộm
  • Và Hô To: “chân Lý Đã Được Tìm!”
  • Nhớ Miền Trung
  • Để Anh Kể Em Nghe
  • ...hẹn.
  • Vẫn Trào Ra
  • Đòi Quà Nè
  • Hồi Xuân
  • Xóm Lăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
©2026 - CungThuGian.com