Áo Luạ Ba Tri.

Tác giả: Phuong Nguyen

Chiều cù lao gió xôn xao trời rộng.
Em..tóc dài xõa lộng bến Hàm Luông.
Về Ba Tri câu hát thả chèo..buông
Gieo thương nhớ vào lòng anh diệu vợi.
Đời thương hồ qua nhiều con nước nổi.
Ghé Ba Lai tìm lại cánh cò xưa.
Nắng lung linh áo mỏng khoe thân dừa.
Nghe tiếng guốc nhớ em ngày đôi tám.
Nhớ đêm trăng triều dâng lên loang loáng.
Anh bỏ xuồng lẻo đẻo bước theo sau.
Cắc cớ chi em vội bước mau mau.
Thon chân trần dẫm lên màu trăng bạc.
Đêm hiu hiu vẳng xa lời cổ nhạc
Giọng ca buồn thương tiếc Lục Vân Tiên.
"Ngoái nhìn phong cảnh thêm thương.
Vợi vời dặm cũ nẻo đường còn xa".
Đường chiều nay gập ghềnh xe thổ mộ.
Chở người về đo áo mới muà sang.
Luạ Ba Tri em dệt sợi tơ vàng.
Trói hồn anh vào mênh mang nỗi nhớ.
Để xa xăm luôn mơ về một thuở.
Em hồn nhiên bỡ ngỡ chèng đéc ôi.
Anh từ đâu trong cõi những phương trời.
Nói yêu em .!.
"Mà thiệt không dzậy hử..?
Saigon 23 2,16
Chưa phân loại
Uncategorized