Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bàn Tay Là Hiện Thân Cho Bóng Tối

Tác giả: Mr.Smile

Sét đánh là điềm gở và “đứa trẻ"
Bàn tay là hiện thân cho bóng tối
Cha đẻ dòng điện xoay chiều đảo lộn
Như bức tranh cuộc đời hiện ánh sáng...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Nhớ ....
  • Vần Thơ Dang Dở Hai Mùa
  • Vii- Về Miền Sông Nước Cửu Long,tiền Giang -trà Vinh.
  • Vu Vơ Mùa Hạ
  • Nhiên Tượng
  • Cánh Đêm Thụ
  • Nỗi Nhớ
  • Tang Thu
  • Làm Sao
  • Không Can Chi Mộ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
©2026 - CungThuGian.com