Băn Khoăn

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em không biết tình ai là nhiều nhất
Chẳng biết ai sẽ thực sự thương mình. ?
Mà Em đâu còn trẻ đẹp và xinh
Chân thì ngắn , tính lại hay ngang bướng .

Những ngày trước trái tim Em tưởng tượng
Một tình yêu sẽ đẹp lắm Anh ơi
Nhưng ngờ đâu lần vấp ngã trong đời
Em lại mang vết thương lòng ,cay đắng .

Bước vào đời ngỡ bình yên thầm lặng
Đâu có ngờ bão tố đến triền miên
Làm cuộc đời bao sóng gió đảo điên
Vẫn cố đứng trước sóng đời nghiệt ngã .

Rồi trời cũng thương tình ban phép lạ
Cho bình an , sức khỏe lại dẻo dai
Mặc dù Em cũng chẳng có gì tài
Nên chịu khó làm ăn nghề lương thiện .

Anh bước đến sẻ chia bao câu chuyện
Nói yêu thương làm lòng cứ rối bời
Chẳng biết đâu là sự thật ở đời
Chân muốn bước mà lòng còn run sợ .

Tuổi đã già sao tâm còn bỡ ngỡ
Sợ yêu thương rồi đày đọa tâm hồn
Tim ngập ngừng chẳng muốn tái kết hôn
Hay cứ sống như mình vẫn đang sống ??
Chưa phân loại
Uncategorized