Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Băn Khoăn

Tác giả: Hoanghoon

BĂN KHOĂN
-nđt

Vẫn hỏi xuân này hái lộc xa
Bằng không ủ rũ ngó quanh nhà
Quê người tuyết lạnh bao trùm cả
Đất tổ tia vàng dãi rộng ra
Tỏ rõ khi gìa sâu sắc lạ
Hoài nghi lúc trẻ cạn nông mà
Thôi đành mọi thứ lùa bên đã
Gặp gỡ vui mừng đủ chúng ta...

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Băn Khoăn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Băn Khoăn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Băn Khoăn (Thiên Ân)
  • Băn Khoăn (Thanh Phượng)
  • Băn Khoăn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Băn Khoăn (Sương Anh)
  • Băn Khoăn (Trần Thị Thủy)
  • Băn Khoăn (Diệu Nguyễn)
  • Băn Khoăn (Đình Lang)
  • Băn Khoăn (Nguyễn Hoàng)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Nguyện Cầu
  • Yêu Đơn Phương
  • Niềm Tin Kiên Định
  • Than Thở
  • Đảng Là Công Cụ Của Bắc Kinh
  • Đại Chiến Bờm Và Cuội
  • Thu Nơi Em Về
  • Nhất Tâm Niệm Phật
  • Tình Lữ Khách
  • Giấc Mơ Một Loài Ngựa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
©2025 - CungThuGian.com