Băn Khoăn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

TIẾNG ân ái ngại ngùng bày tỏ
YÊU thương còn vò võ ngóng trông
CHƯA se mộng thắm tơ hồng
KỊP mà ghì lấy ước mong bên mình.

XẾP nỗi nhớ duyên xinh vời vợi
VẦN thơ làm phơi phới rời ta
THÌ sao có thể mặn mà
NGƯỜI đâu để ý nơi xa mỏi chờ.

XƯA chẳng nói ngu ngơ ấp ủ
ĐÃ bao ngày mệt rũ buồng tim
RẼ sang một bước lặng tìm
PHÂN chia hai ngả quạnh im thẩn thờ

ĐÔI đứa phải bơ vơ lạc lõng
ĐƯỜNG còn dài khát vọng tình chân
TIẾNG YÊU CHƯA KỊP XẾP VẦN
THÌ NGƯỜI XƯA ĐÃ RẼ PHÂN ĐÔI ĐƯỜNG
26/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized