Bài Thơ Tình Đã Mất

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Từ nay tôi sẽ bỏ làm thơ
Bỏ những chiều hoang tím đợi chờ
Tôi sẽ quên người như chẳng biết
Như chưa từng gặp dẫu là mơ.

Người đã quên tôi ....thật sự rồi
Thì xin từ đấy hãy quên tôi.
Đừng nhớ làm chi vô nghĩa lắm
Chỉ làm héo úa nét xuân thôi.

Tôi ước ngày xưa chẳng biết người
Chẳng bao giờ nếm vị đôi môi
Chẳng dùng thơ thắm lau khô lệ
Để sầu không ngập chiếm hồn tôi.

Từ nay ta sẽ mất nhau rồi
Trả người hương vị ngọt bờ môi
Thơ tôi đã vỡ không còn nữa
Giấc mộng không còn, mây gió trôi!!!
_____________________________
Chưa phân loại
Uncategorized