Bài Thơ Tặng Bạn

Tác giả: Thành Quí

Tôi viết riêng...bài thơ tặng một người.
Về bạn hữu...tâm hồn chưa vấn bụi.
Vẫn hồn nhiên...đây đó đẹp nụ cười.
Và vẫn gọi...đáy lòng thương rất lạ.

Bạn sinh ra...là kiếp Hồng kiêu hãnh.
Hoa đẹp ngời...hương ngát toả trời xanh.
Cánh hoa tươi...mở sáng lối đường trần.
Thơm rất nhẹ...mà ngây lòng bao kẻ.

Bài thơ này...tôi chắt chiu từng chút.
Ẩn hiện nhiều...từ những lúc mến thương.
Cho đến kế...vài điều không tỏ rõ.
Và sau cùng...rất đẹp một tình thơ.

Chúc bạn nhé...từng bước đường quang sang.
Luôn hạnh phúc...và vui vầy tươi tắn.
Giữ nụ cười...làm ngọt vị đời hoa.
Hãy nở mãi...không tàn theo năm tháng.

Dẫu một mai...trên đoạn đường phía trước.
Ta bước chung...hay chuyển hướng xa dần.
Xin hãy nhớ...kỷ niệm hôm nay hỡi.
Nửa cuộc đời...phút ấy chẳng xa xôi.
Chưa phân loại
Uncategorized