Bài Thơ Tặng Nguyễn Phương Hằng

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Cali Sài Gòn _ Lưu Vĩnh Hạ
BÀI THƠ TẶNG NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG
NGƯỜI PHỤ NỮ CHÍNH NGHĨA ĐI TÌM CÔNG LÝ

Đại Nam có Nguyễn Phương Hằng
Cất công dẹp loạn trừ gian diệt tà
Má hồng giữa chốn quần thoa
Đi đòi công lý mới là chính nhân

Lang băm mạo nhận y thần
Tên yên họ Võ giả nhân nghĩa từ
Mở miệng hai chữ Nam Mô
Lừa dân gạt của giết người vô tâm

Phương Hằng cũng đã có lần
Phát tâm từ thiện tinh lầm ác nhân
Vô gian đạo... đạo vô gian
Ta bà ngộ tỉnh cõi trần u mê

Quyết đem tội ác sân si
Ra trước công chúng những gì lâu nay
Tập đoàn bè lũ tai sai
Nghe tên chị Đại sợ bay cả hồn

Mọi việc hai tháng đã hơn
Lang băm họ Võ vẫn còn ung dung
Thẩm quyền đâu...người đợi trông
Mau mau vào cuộc đừng bưng bít hoài

Đã đẹp còn lại có tài
Phận là nhi nữ kém trai bao giờ
Dẫu bao sóng gió biển khơi
Con tàu vững lái chẳng lùi hiểm nguy

Phương Hằng-Uy Dũng quản chi
Hướng tâm phát thiện từ bi khôn lường
Quỹ Hằng Hữu... dành cô nhi
Mổ tim giúp trẻ cần chi bạc tiền

Phương Hằng người gọi cô Tiên
Vạch trần tội ác chính thằng Hoàng Yên
Kẻ thương thì bảo có duyên
Có người lại ví Bao Thanh Thiên Phương Hằng

Giúp người khốn khó gian nan
Một mình chống chọi bố ngàn lâu la
Đệ tử Yên đào tạo ra
Bày mưu lập kế thật là nhẫn tâm

Nếu không có Nguyễn Phương Hằng
Bao nhiêu ẩn khúc nỗi oan ai tường
Chữa bệnh làm trẻ tử vong
Một lời an ủi cũng không bao giờ

Còn đâu ánh mắt tuổi thơ
Còn đâu tiếng mẹ lời ru ngọt ngào
Không còn giây phút bên nhau
Còn chăng nước mắt đêm thâu quặn lòng

Người mất con... kẻ mất chồng
Tan thương chất ngất thấy không hỡi trời
Tán gia bại sản cuộc đời
Cũng vì họ Võ lang băm hại người

Đại Nam chính nghĩa giúp đời
Quyết đem cả bọn vào nơi ngục tù
Bao nhiêu nhân chứng cung từ
Tập đoàn lừa đảo bây giờ chạy đâu

Lang băm bày kế thâm sâu
Phương Hằng vạch mặt từ đầu đến đuôi
Tuy thưa nhưng cũng lưới trời
Làm sao mà thoát con người vô tâm

Bao Thanh Thiên... Bao Phương Hằng
Như vầng trăng sáng đêm rằm rọi soi
Giúp đỡ khắp chốn mọi nơi
Lấy về công lý an vui cho người

Nụ cười luôn nở trên môi
Dẫu đanh thép cũng sáng ngời làm sao
Lúc sang sảng .. lúc ngọt ngào
Đôi con mắt ướt làm xao xuyến lòng

Bây giờ kẻ đợi người trông
Livestream trức tiếp tập đoàn Đại Nam
Bây giờ là Võ Nằm Yên
Chờ ngày phán xét lộ nguyên hiên hình

Phương Hằng chính nghĩa cao minh
Giúp đời từ thiện... lẫn tình nước non
Dẫu bao nguy hiểm khôn lường
Một lời nàng hứa tận cùng mới thôi
Chưa phân loại
Uncategorized