Bài Thơ Lạc Vận

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Bài Thơ Lạc Vận

Tôi hay làm những bài thơ lạc vận
Kể cho bạn bè vận lạc đời tôi

Bạn chê thơ tôi không vần không điệu
Sao bẽ bàng như tình đã dối gian
Thơ tôi đấy dại khờ không giai điệu
Vì đời tôi cũng thế bạn hiền ơi.

Tôi kể bạn nghe những người tình cũ
Bỏ tôi đi sao chẳng nói một lời
Vì nỗi đau hay hiểu lầm rất nặng
Em ra đi chẳng nhìn lạnh giá băng.

Ngày em đi cửa lòng anh khép lại
Mưa bụi nhạt nhoà giọt lệ mưa ngâu.
Tôi với em hình như nhiều kỷ niệm
Đêm lại về điếu thuốc lạnh vành môi

Thung lũng tình yêu em mặc áo hồng
Dáng kiêu sa chân ngà ngọc đồi thông
Mái tóc huyền tung bay trong gió sớm
Ấp ủ mùi hương tình ngây ngất say.

Nhớ không em những bưổi sáng rạng đông
Nắng lung linh nhẳy múa mãi bên thềm
Em pha cho tôi ly cà phê nóng
Tiếng em cười trong vắt tựa pha lê.

Thời gian trôi mắt nhung nhiều u uẩn
Lệ tràn mi nhỏ xuống rượu chia bôi
Uống đi em anh nhìn em lần cuối
Nghẹn ngào không thể nói chuyện chia ly.

Giờ đây tóc đen xưa đã bạc màu
Nhìn trước mặt đường dài ôi thăm thẳm
Quán trọ vài đêm tôi lại lên đường
Sao thế nhỉ lòng tôi đầy trống vắng

Trong bóng đêm chờ hoài sao không sáng
Sân ga buồn vai áo bạc thời gian
Bụi đỏ ven đường theo chân viễn xứ
Có khi nào chạnh nhớ bóng hình xưa .


April 2, 2018
Triệu Nguyên Tâm. Tuyển Tập “ Những bài thơ lạc vận “
Chưa phân loại
Uncategorized