Bài Thơ Dang Dở

Tác giả: Thiên Ân

BÀI THƠ DANG DỞ
Từ đây dang dở một khúc ca
Đứt quãng nửa chừng cuối trời xa
Đám mây xám xịt về vô tận
Xênh xang ,trời mặc áo không tà

Từ đây dang dở li rượu cay
Tỉnh say ,say tỉnh khổ thân này
Trắng đêm ,đêm trắng giăng giăng nhớ
Bóng ngã sang chiều ai có hay?

Từ đây dang dở một nụ hôn
Dưới hàng phượng vĩ gió ru hồn
Vỡ òa giấc mộng trong tim trẻ
Cuồn cuộn nắng vàng vắng tươi non

Từ đây dang dở tiếng lòng reo
Ai đi vạn lí muôn dốc đèo?
Ngược thời gian xuôi về quá khứ
Ủ rũ cành khô chớm xanh rêu

Từ đây dang dở lại dở dang
Thầm thương trái đất nặng muôn vàn
Ta ôm bấu víu vào ảo ảnh
Ai bắn bầu trời muôn dối gian?
Ngày 21/6/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized