Bài Thơ Dang Dở

Tác giả: Bác Từ

Ly biệt nghẹn ngào nuối tiếc nhau
Sân ga lạnh vắng bóng con tàu
Mênh mông gió lộng trời loang máu
Vất vưởng gót giầy nặng đớn đau

Nơi đó mùa thu đỏ lá bay
Em tôi sao khỏi lạnh thân gầy
Gió ơi nhẹ rít cơn da diết
Cầu nắng ấm về sưởi nơi đây

Tìm nhau chim vỗ cánh đau thương
Đâu vết in vương lạc dấu đường
Mịt mùng bóng tối chùm muôn hướng
Se sắt u hoài ngập vấn vương

Chiều bóng hoàng hôn lá rũ cành
Côn trùng rên rỉ cạnh mồ xanh
Rùng mình thở hắt hơi hiu quạnh
Dang dở lời thơ bước độc hành !
Bác Từ
Chưa phân loại
Uncategorized