Bài Thơ Dang Dở

Tác giả: Hoàng Hảo

Bài thơ đó có phải đành bỏ dỡ
Mộng chưa thành thì đã vội lìa xa
Cuộc tình này có phải chuyện đã qua
Vì cuộc sống đôi ta đành lỗi hẹn

Bài thơ đó chữ viết còn chưa vẹn
Mực chưa khô lại phải xếp bút nghiên
Hai ta giờ phải mang nặng ưu phiền
Yêu chưa trọn mà phải đành tan vỡ

Buồn nào hơn đứng ở hai bến bờ
Nhìn thấy đó mà tay không với tới
Mặt ngước nhìn trời xanh cao vời vợi
Nuốt vào lòng từng cơn nhói con tim

Buồn nào hơn khi ta còn tha thiết
Phải nén lòng và chỉ biết lặng im
Chuyện tình mình thật đẹp phải không em
Nhưng đành phải chờ nhau nơi kiếp khác

Hoàng Hảo 04/07/14
Chưa phân loại
Uncategorized