Bác Sĩ Của Tôi

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Bác Sĩ Của Tôi

Em là bác sĩ của lòng anh
Thay vì tiêm thuốc cho anh sống
Em chọc cho anh điên cả đầu
Kiếp này chẳng thể sống được lâu.

Đợi em anh không chờ đâu
Tung tăng chân sáo biết đâu mà lờ
Nhưng sao vắng em một giờ
Anh ngồi anh đứng thẫn thờ không yên.

Gặp anh em nói huyên thuyên
Xong rồi nở nụ cười duyên chết liền
Má em hai lúm đồng tiền
Nhìn vào chỉ muốn hôn liền một hơi.

Theo em mà muốn vui chơi
Hụt hơi quá nhịp có thời quy tiên
Nhìn em hồn bị thôi miên
Người em áo trắng giả hiền ma sơ.

Ra đường em vẫn còn tơ
Về nhà em đã hai con với chồng
Chồng em nay đã ly thân
Buồng không bóng chiếc nhớ thương tiêu điều.

Tình nhân em có quá nhiều
Nhận thêm anh nữa để chiều lòng nhau
Kiếp sau hô biến thật mau
Sau làm bác sĩ trước làm tình nhân.


Triệu Nguyên Tâm
Vũng Tàu
October 29, 2019.
Chưa phân loại
Uncategorized