Ấu Dâm? ( Xin Đừng Lặng Im )

Tác giả: Mai Xuân Rin

Một tên là Nguyễn Thanh Đông
Hai Nguyễn Khắc Thủy cũng không phải vừa
Mới đây nhất phải xin thưa
Họ tên Cao Mạnh....Hùng chừa mặt ngay

Quỷ tha ma bắt bọn mày
Mặt người dạ thú mồm chay độc lòng
Tuổi đời đáng tuổi cha ông
Có ăn có học lại không ra gì

Đồi bại hãm hiếp thiếu nhi
Đứa đáng con cháu ít gì hả bây?
Làm bao gia cảnh đêm ngày
Nỗi đau giằng xé lệ đầy xót thương

Căm thay lũ khốn bất lương
Uất thay số kiếp trăm đường khổ thân
Nỗi đau thể xác tinh thần
Các em mai lớn liệu dần sẽ quên?

Càng nghĩ lại càng uất lên
Cái lũ khốn nạn mặt vênh thối lòng
Tụi mày đáng phải bị còng
Phanh thây trăm mảnh móc tròng moi tim...........

Mọi người XIN ĐỪNG LẶNG IM
Mạnh tay lên án nhấn chìm chúng ngay
Và mong pháp luật ra tay
Xử tội trừng trị bọn này dân yên.

MXR Đà Nẵng 14/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized