Anh Yêu Em Và Em Yêu Anh

Tác giả: Trần Minh Hiền

Chút Niềm Thương Gửi Vào Thơ

Chút nỗi niềm em gửi vào mây gió
Phảng phất đâu đây hơi thở nồng nàn
Như tình anh ngập đầy trong nhung nhớ
Thiết tha đợi chờ chẳng có phai tàn

Chút ân tình em ấp ủ mơ màng
Yêu hoài yêu mãi muôn đời muôn kiếp
Duyên thắm đậm đà đôi vòng tay siết
Sợi tơ hồng óng mượt ngát hương hoa

Chút men say để xoa dịu nỗi buồn
Uống cạn vơi chén giọt sầu cay đắng
Kỷ niệm êm đềm ép vào trang giấy trắng
Hé nở môi cười đón ánh ban mai

Chút niềm tin em vững bước tương lai
Để quên đi tháng năm dài vất vả
Để cho tâm hồn không còn băng giá
Hạnh phúc tìm về lấp lánh trong mơ

Chút niềm thương em viết gửi vào thơ
Chúc cho người duyên tơ đẹp như ý
Chúc cho người tình thiên thu vạn lý
Chúc cho người may mắn bến bờ yêu

Thông Mỹ Linh
ANH YÊU EM VÀ EM YÊU ANH
(Họa bài thơ Chút Niềm Thương Gửi Vào Thơ của Thông Mỹ Linh)
Em tuyệt vời em có là cơn gió
Đến cho anh cháy bỏng rất nồng nàn
Em mầu nhiệm diệu kỳ anh mãi nhớ
Tình chúng ta thắm mãi chẳng úa tàn

Anh yêu em tha thiết mãi mơ màng
Anh thương em vô cùng vô số kiếp
Anh muốn ôm em muôn đời ghì siết
Anh hiến dâng em tất cả loài hoa

Cảm ơn em cho anh hết u buồn
Cảm ơn em cho anh anh quên cay đắng
Cảm ơn em cho anh tình trong trắng
Cảm ơn em cho anh cả ngày mai

Anh yêu em từ quá khứ đến vị lai
Em yêu anh vượt qua bao vất vả
Anh yêu em quên đi bao buốt giá
Em yêu anh cùng vun đắp ước mơ

Cảm ơn em mình đẹp nhất tình thơ
Em hiền dịu ngọt ngào mình hiểu ý
Em tuyệt diệu dạt dào muôn tình lý
Hãy yêu nhau em nhé hỡi người yêu

Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 4 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized