Anh Sẽ Đi

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Anh Sẽ Đi

(Để tặng Doanh, Tiệp, Tuyền và Vượng
Riêng tặng Pearl)

Anh sẽ đi
Như một bản tình ca vào đoạn cuối
Sẽ không còn khắc khoải chờ mong
Anh sẽ ra khỏi đời em
Em sẽ không còn hờn giận
Không còn khoảng trống nỗi thương tâm.

Anh sẽ đi
Để lại em niềm thanh thản
Đừng hoài nghi gậm nhấm hành trang
Con tim em sẽ đập nhịp bình thường
Không còn nhói đau thao thức.

Anh sẽ đi
Trả lại em giấc ngủ bình yên
Với giấc mơ đẹp thời con gái
Cũng không cần suy nghĩ mông lung
Hay còn do dự đến tương lai
Sợ ngày tháng qua mau
Và tuổi xuân không còn nữa.

Anh sẽ đi
Để đời em không còn ảo ảnh
Niềm đau u ám tận đáy lòng
Bỏ đi cô đơn tật nguyền đêm tối
U hoài gió cuộn lá ngoài hiên.

Anh sẽ đi
Sẽ không làm phiền em nữa
Giữ gìn tuyệt vọng ở trong anh
Để quì xuống âm thầm cẩu nguyện
Cắt đi khúc đoạn trường.
Anh cất sâu vào tâm khảm.

Anh sẽ đi
Gửi lại cho em gói quà hạnh phúc
Chúc em được bình an
Chỉ mình anh đường dài vô tận
Bụi đỏ nhuộm áo sờn vai
Hay giông tố phũ phàng bao phủ.

Anh sẽ đi
Mặc dù lòng anh thê thảm
Vào cõi chết thật gần
Con tim anh đang rỉ máu
Vẫn gượng cười để xa em.

Anh sẽ đi
Ngọn đèn khuya rồi sẽ tắt
Trả lại em tươi sáng buổi bình minh
Trả lại em môi hồng ngày đó
Nụ hôn đầu em sẽ quên đi.

Anh sẽ đi
Để quên đi những ngày tháng bên nhau
Kỷ niệm nào mặn chát đắng cay
Tình em không còn rạo rực
Nao nức buông xuôi tựa thuỷ triều.

Anh sẽ đi
Lặng lẽ nuốt sâu giọt lệ tràn
Từ giã em bóng ngả rẽ đôi
Giáo đường cao im bóng
Em đẹp hiền bản phúc âm.

Anh sẽ đi
Thời gian bước vào ngày tận thế
Tinh cầu không còn những vì sao
Giải ngân hà mây trải rộng màu đen

Anh sẽ đi
Để em không cần nói
Chuyện tình buồn của chúng ta
Nhạt nhoà đôi mắt xanh thăm thẳm
Thôi em ạ! Anh xin giã từ
Vĩnh biệt em xin đừng khóc buổi chia lỵ.

Triệu Nguyên Tâm

March 30, 2023.
Daboba Coffee, Bellaire, Houston, Texas.
Chưa phân loại
Uncategorized