Anh Rất Sợ

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Anh rất sợ những lần em im lặng
Những nỗi buồn em giấu tận trong tim
Và nằm khóc mỗi khi anh mắc lỗi
Để niềm tin vơi bớt tháng năm tìm.
.
Anh rất sợ mất đi những dịu êm
Mà hai ta đã dày công vun vén
Sợ nụ hôn một mai không còn đến
Và cái ôm cũng chẳng ở bên mình.
.
Anh rất sợ. Nếu ta mãi lặng thinh
Bao cảm xúc cũng chia đôi làm nửa
Nhỏ gì đâu mà hờn ghen chọn lựa
Đến với nhau bằng tình cảm tuổi già.
.
Anh sợ lắm mơ hồ điều xa xa
Rằng một mai em rời xa anh mãi
Chẳng còn ai bên anh để cùng cãi
Về những điều hạnh phúc khi còn nhau.
.
Anh rất sợ, những câu nói làm đau
Dù anh cười nhưng lòng anh tan nát
Đã thương yêu dù phong ba bão táp
Vẫn nắm tay đi đến cuối con đường./.
13/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized