Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ẩm Ương

Tác giả: HẠO VŨ

Hôm nay ta quyết cạn chén nồng
Bấy nhiêu chữ nghĩa hóa thành không
Non non nuớc nuớc chi thêm tủi
Thế thế nhân nhân chẳng thể gồng
Mặc xác,kệ cha nào có ngán
Ta đây vẫn sống cứ lông bông
Ẩm uơng một chút thời bớt khổ
Cho trọn một đời với chữ ''ngông''
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Uống (Sa Thi)
  • Uống Ba Chén Lòng Thanh Thản (Phuthuy Tapvo)
  • Uống Cà Phê (Hồng Dương)
  • Uống Cà Phê (Như Nguyện)
  • Uống Cà Phê (Gió Phương Nam)
  • Uống Cà Phê (Duy Đoàn)
  • Uống Cafe - Nhìn (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Uống Cạn (Miên Kim)
  • Uống Cạn (Phan Đình Ninh)
  • Uống Cạn Men Đời (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Bỉ Ngạn
  • Ngộ Thay Cái Cảnh Viếng Chùa
  • Hãy Còn Kỷ Niệm
  • Làng Cũ
  • Anh Chờ Đợi Và Đợi Chờ Chờ Đợi
  • Nhớ Đà Lạt.....
  • Một Gánh Xuân Thì
  • Mẹ Cha
  • Tháng 9 Xưa
  • Giọt Bưồn Phố Núi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
©2025 - CungThuGian.com