Ác Mộng

Tác giả: Thiên Lý

. ÁC MỘNG

Trời hỡi! Bây giờ ta mất nhau
Là em muôn kiếp lệ hoen sầu
Tình thơ thương tích loang đầy máu
Bến Hẹn chìm dần xuống biển sâu

Tạo hóa từ đây cũng đổi thay
Đêm đen tranh đoạt chỗ...làm ngày
Gió đông thành lửa, nung tan chảy
Vàng đá tan trôi xuống bãi lầy

Thế giới thiên hà bỗng tối tăm
Cuội ôm đau khổ khóc âm thầm
Cung Hằng ..ma quỹ đang say múa
Náo loạn điên cuồng, một góc sân

Gió nghẹn...ngừng bay, mây ngẩn ngơ
Vườn yêu ai đặt áng hương thờ
Và đang tụng niệm cầu siêu thoát
Bể ái tan thành một GIẤC mơ

Ta lạc tin nhau giữa cuộc đời
Ngợp chìm trong biển nhớ chơi vơi
Tình yêu mục ruỗng trôi tan tác
Em khóc cho tình tợ nước trôi...

Tiếng gọi. .yêu thương bỗng giật mình
Thoát hồn ra khỏi chốn u minh
Thề xưa...khấn nguyện luôn tròn mộng. ..
Khắc dấu trang thơ môt chuyện tình

Thiên Lý
2020
Chưa phân loại
Uncategorized