20 Năm Tái Ngộ

Tác giả: Peter Hy Tấn

(Lớp C-K1. Trường THPT Cửa Lò)

Mới đó thôi, thời gian trôi nhanh nhỉ
Hai mươi năm thoáng chốc còn đâu
Bạn bè xa cách đã lâu
Trường xưa thay mới những màu áo hoa
***

Hoài niệm xưa, tuổi phượng hồng lưu luyến
Dẫu tháng năm làm ta đến tuổi già
Trong tâm hồn còn trẻ lắm à nha!
Tôi với bạn, chúng ta ôn kỷ niệm…

Cùng nhớ lại những bài ca thương mến
Nhớ tên nhau như quyến luyến ngày nào.
Ngày tháng cũ ta mở đầu khóa học
Giờ bên nhau cùng chảy ngược về nguồn.
***

Lan Anh, Ngô Dũng, Thùy Dương
Dũng Lê, Quang Hải, Mạnh Hùng, Hồng Loan,
Văn Hùng, Ánh Nguyệt, Huyền Nga
Thủy, Thu, Nhật, Hiệp, Mai, Na – Tổ đầu.

Kể thêm cho đủ trước sau
Nam thanh nữ tú tổ nào đây ta?
Thế Anh, Thanh Thủy, Hồng Hoa,
Hiền, Nhân, Thanh, Lý,… đó là tổ Hai
Thêm Trang, còn thiếu những ai?
Là Minh, Bình, vẫn chưa đầy mười lăm
Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Thị Lan,
Hương, Thành vừa đủ mười lăm ấy mà.

Chất, Đàn, Thúy Hạnh – tổ Ba
Thùy Dương, Võ Hạnh, Huy, Nga, Châu, Tài,
Thái, Trâm, Vinh, Yến, Nhân, Lai.
Mười lăm vị nữa là tày, phải không?

Nguyễn Đình Thoan, Nguyễn Thành Công
Hằng, Nga, Sơn, Nguyệt, Thủy, Hồng Lĩnh, Nguyên,
Thêm nàng Thắm với Bích Liên
Tổ Tư gom trọn họ tên đủ đầy
***

Sáu mươi mốt, những đôi tay.
Lo chi năm tháng theo mây cuối trời.
Phượng già hoa thắm bạn ơi
Tiếng ve còn đó, quên người dễ chi.

Dòng lưu bút ta san chia tất cả
Tái ngộ đây rồi muôn ngả đi – về
Dẫu cho cuộc sống bộn bề.
Tình thân bè bạn khắc ghi suốt đời.

2018
Chưa phân loại
Uncategorized