145. Nhớ Mãi Em Yêu

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Em hỡi ! Bây giờ đang ở đâu ?
Có nghe trong gió tiếng tiêu sầu
Có nghe nhung nhớ chiều xa vắng
Có buồn nghĩ nhớ lúc bên nhau ?

Em hỡi ! Giờ này có vấn vương
Có nhớ khi anh vượt dặm trường
Để đến bên em trong mưa gió
Mặn nồng ấm áp lúc thân thương

Em hỡi ! Thời gian qua có vui ?
Xa cách em yêu có ngậm ngùi
Hay đang hờn dỗi bên ai khác
Và chả bao giờ nhớ đến tôi

Em hỡi ! Đêm nay gió mưa nhiều
Điệu buồn anh viết giữa cô liêu
Có lẽ em không còn nhớ nữa
Riêng anh vẫn nhớ mãi em yêu.

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized