Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1340 - Mong

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Thề xưa lên tím mọng hương lòng
Xa cách ngàn khơi với giá đông
Thu vẫn khơi trong, vàng nắng lụa
Cánh diều da diết khát niềm mong.

8 - 10 - 2-013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mộng (Phan Đình Ninh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Phú Hỏng Khoa Canh Tý
  • Lời Thơ Tình Tự
  • Một Mình
  • Mong Bố Đẹp.
  • Tình Quê
  • Đơn Gian...
  • Sỏi Đá Cũng Cần Nhau
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (211)
  • Nhớ Ai ?
  • Kim Sơn Tửu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
©2025 - CungThuGian.com