Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1182 - Nghiêng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Nghiêng trời nghiêng đất nghiêng em
Không gian vội vã
em tìm gì đây?

Trời xanh dải trắng mây bay
Ngẩn ngơ vàng lúa tròn ngây mắt nhìn

Em nghiêng lệch phía con tim
Chân trời ngút ngát bóng chim mịt mờ

Phía anh nhặt được ý thơ
Ngóng mong! Anh đứng ước chờ bao xuân.

30 - 1 - 2013*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Nghiêng (Diệp Minh Tuyền)
  • Nghiêng (Sương Anh)
  • Nghiêng (Thiên Ân)
  • Nghiêng (Hồng Dương)
  • Nghiêng (Hoàng Hoa)
  • Nghiêng (Toàn Tâm Hòa)
  • Nghiêng (Gió Phương Nam)
  • Nghiêng (Nguyễn Thị Lệ Trang)
  • Nghiêng (VÕ QUANG HÂN)
  • Nghiêng (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1494)
  • Chuyện Tình Xa Xăm
  • Lò Thiêu Tham Nhũng
  • Nhặt Lá Chiều.
  • Không Màng
  • Trời Sáng Rồi Dậy Thôi
  • Người Đàn Bà
  • Thay Màu
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 73 ++ Trăng Lạnh 3 ++
  • Tám Mươi Tư Vị Này Là Những Tổ Sư Đại Thủ Ấn...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
  • Langdang
©2026 - CungThuGian.com