Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Góc phố chiều hoang vắng đến mênh mông
Ta lặng lẽ dưới tàng cây năm cũ
Ghế cô đơn, dưới chân thềm rêu phủ
Mắt cay nồng trông khoảng trống hư không
Người xa rồi, biết có nhớ gì không,
Hoa cúc đắng trên lối vàng ta bước?
Dĩ vãng ơi, thời gian xin trở ngược
Để con tim gặp lại giấc mơ đầu
Em xa rồi còn lại những niềm đau
Thu đã nhuộm úa vàng bao kỷ niệm
Ta lặng lẽ dưới tàng cây năm cũ
Ghế cô đơn, dưới chân thềm rêu phủ
Mắt cay nồng trông khoảng trống hư không
Người xa rồi, biết có nhớ gì không,
Hoa cúc đắng trên lối vàng ta bước?
Dĩ vãng ơi, thời gian xin trở ngược
Để con tim gặp lại giấc mơ đầu
Em xa rồi còn lại những niềm đau
Thu đã nhuộm úa vàng bao kỷ niệm
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Nước Phù Sa, Trời Đả Mưa Rồi Đây !
- Nếu Mặt Trời Không Mọc
- Hết Cơn Giông Bão Sẽ Bình Yên
- Thơ Tân Hình Thức Hay Khúc Phượng Cầu Hoàng
- Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -28
- Mùa Thu Lười
- Ru Giấc Cồn Mây
- Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -41
- Vinh Danh Những Người Lính Vnch! ( Kỷ Niệm Ngày Qlvnch 19/6)
- ?album Vk Diễn Ngâm ? -4-