Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Yêu

Tác giả: Trần Mạnh Hùng

Chẳng biết vì sao nhớ thật nhiều
Nhớ người hay nhớ bước chân theo.
Nhớ con đường đất giờ tan học.
Nhớ lá vàng rơi nhuộm nắng chiều.
Nhớ hạt mưa bay nhoà ánh mắt.
Nhớ người chờ đón đắm lòng xiêu.
Nhớ hôm vụng dại nghiêng vành nón.
Len lén nhìn anh thật đáng yêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngạo Nghễ Xướng Họa Đường Thi
  • Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 )
  • Đành Chịu Vậy
  • Chút Dư Âm 1
  • Gởi Cho Ai
  • Chiêu Hương
  • Gối Chiếc
  • Khóc Mẹ
  • Xuân
  • Ảo
Thơ tương tự
  • Yêu (Việt Dương Nhân - Hương Việt)
  • Yêu (Đuyên Hồng)
  • Yêu (Toàn Tâm Hòa)
  • Yêu (Peter Hy Tấn)
  • Yêu (Thơ Của Lá)
  • Yêu (Minh Tường)
  • Yêu (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Yêu (Sang Leo)
  • Yêu (Hồng Dương)
  • Yêu (LJNONIPN)
Thơ bạn muốn xem
  • Haiku 23
  • Thu
  • Nếu...
  • Xuân Trẻ, Xuân Non, Xuân Lịch Sự
  • Chiếc Lá Tàn Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1286)
  • Bánh Sinh Hoạt.
  • Nỗi Sầu
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Tháng Tư Cơm Nấu Vo Bằng Lệ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
©2025 - CungThuGian.com