Yêu

Tác giả: Thúy Lan

Với tay đùa nắng lung linh
Nghe tim lỗi nhịp nghe tình lên ngôi
Môi hồng nũng nịu chờ Người
Eo thon vóc ngọc , hết rồi tái tê

Lời Yêu từ ánh trăng thề
Dìu em vào giấc đam mê địa đàng
Lửa tình vẫn bén phải chăng
Trăm cơn huyễn mộng, đá vàng có nhau !

Nửa đời gặp , tình đã trao
Nửa đời mới biết tình đầu là Anh
Vần Yêu ngời nét mực xanh
Thơ xưa còn đó , lệ ngân ngấn dòng

Biết bao kỷ niệm hãy còn
Luyến vương dấu ái ân nồng đắm say
Thả hồn chạm nhẹ thềm mây
Nửa đời còn lại , mãi hoài Yêu Anh

Thúy Lan


Chiều nay Feb 14, 2011 ….Khi em về tới nhà vào phòng và nghe văng vẳng tiếng phong linh reo khẽ ngoài sân . Em bước ra hiên giơ tay với ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại cuối ngày Valentine’s Day on laptop đọc lại tất cả những gì của Anh .…em viết bài Yêu , vốn từ của em chỉ có ngần ấy thôi . Tặng riêng Anh ….
Chưa phân loại
Uncategorized