Quyết Tâm Đuổi Lũ Tàu Tham

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Cùng chung sức vì biển trời Tổ Quốc
Quyết một lòng ta tiếp bước cha ông
Bốn ngàn năm trang sử vẫn hào hùng
Cháu con nguyện giữ non sông trời Biển

Tấm thân này luôn sẵn sàng dâng hiến
Dù đầu rơi đổ máu nguyện không sờn
Dẫu quân Tàu chúng nó có mạnh hơn
Nhưng muôn thuở nó luôn trùn nước Việt

Sử vang mãi trận Bạch Đằng, Như Nguyệt
Quân khựa no đòn xác chết tả tơi
Nước Việt đồng tâm ý trí cao ngời
Giữ vững non sông biển trời Tổ Quốc

Nay Tập Cận Bình tâm tà ngang ngược
Dở thói côn đồ muốn cướp đảo ta
Thè lưỡi Bò nó hòng liếm Trường Sa
Não Cầu giống cha được đà lấn tới

Chủ quyền non sông tự mang dịch đổi
Giả vẽ Bản Đồ danh giới gạch đi
Khốn nạn hơn là con SASR CôVi
Tham mộng Bá Vương tức thì nó thả

Đại dịch tràn lan khắp nơi vật vã
Chết chóc đau buồn thảm họa thê lương
Nước việt ngàn năm trí dũng ngoan cường
Lịch sử còn nguyên ngàn chương chói lọi

Này Tập Cận Bình khôn hồn biến xới
Không kẻo dương trần máu gội Trung Hoa
Đừng đi theo vết xe đổ ông cha
Kẻo lại diệt vong nước nhà xóa sổ

Hoàng, Trường Sa trên Việt Nam lãnh thổ
Bình ơi mày tỉnh ngộ chớ hênh hoang
Nước Việt bao phen thế giới kinh hoàng
Con cháu Rồng Tiên vững vàng bậc nhất.

HD ngày 06 tháng 05 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized