Yêu Thầm!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Gặp gỡ làm chi để vấn vương
Thao thức từng đêm suốt canh trường
Hình bóng! Theo anh vào giấc ngủ
Giằng xé tâm hồn đến tổn thương

Đã biết em.....có chỗ tựa nương
Nên tình anh mãi vẫn đơn phương
Gặm nhấm nỗi đau mình anh chịu
Tủi lòng sao giống cảnh chàng Trương

Vẫn biết tình yêu đâu có lỗi
Yêu thầm đâu phải là cái tội
Nên anh vẫn yêu trong.....dại dột
Mối tình câm nín quá đơn côi

Yêu em! Chẳng lẽ anh đã sai?
Đêm buồn với những tiếng thở dài
Trách mình đã chậm chân một bước
Mịt mù sao chẳng thấy ban mai

Đến sau chấp nhận sống đợi chờ
Đợi ngày em đáp lại tình mơ
Dẫu biết mong manh như mây khói
Như sóng biển xô dạt vào bờ

Ngọn lửa tình vẫn cháy lan nhanh
Lòng anh vẫn nguyện ước hợp Thành
Dẫu biết em thuộc về người khác
Chót yêu rồi đau nhói tim anh

KTp Đan Mạch ngày 19 tháng 4 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized