Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rừng Lim Đền Cao

Tác giả: Nguyên Hữu

RỪNG LIM ĐỀN CAO

Còn lại năm tư cây lim
Đều là di sản gần nghìn tuổi nha
Thọ nhất nhì Việt Nam à
Cũng nhiều lâm tặc dòm đà chạy xa
Họa nhẹ thì ốm qua loa
Khuynh gia bại sản nặng là mạng kia
Ấy nên cây ở đường rìa
Vẹn nguyên gốc rễ đón kìa hội vui...

22/02/2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Quê Hương Bao Giờ Trọn Vẹn
  • Nàng Đem Tình Ta Đi Về Đâu…
  • Đốt Lửa Trái Tim Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (650)
  • Vào Đông Mưa Gió Ngập Trời Nhìn Về Quê Mẹ Biển Khơi Ngút Ngàn
  • Giai Nhân Vườn Mộng
  • Tâm Tình Người Lính Trẻ
  • Hương Nguyệt Quế
  • Con Gái Nói Không Là Có Đó
  • Tình Yêu Là Báu Vật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
©2025 - CungThuGian.com