Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tượng Đá.

Tác giả: Vuhungviet.

Sừng sững rong rêu giữa đất trời .
Hồn thiêng soi sáng khắp muôn ơi .
Thiên nhiên vạn thuở không thay đổi.
Tạo hoá ngàn năm chẳng đổi dời .
Mặc kệ thị phi tình mãi trọn
Lo gì đố kỵ nghĩa đầy vơi.
Kiên gan bền chí cùng non nước .
Tình đá sắt son với cuộc đời .
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Tướng (Dung Nguyên)
  • Tưởng (Kim Trung)
  • Tượng (Trần Tuấn Kiệt)
  • Tưởng (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Tương (Dạ Tím)
  • Tương (B.S Bạch Liên)
  • Tưởng (Trần Như Chuyên)
  • Tương Biệt Dạ (Huyền Kiêu)
  • Tưởng Bở (Thiết Dương)
  • Tưởng Chừng (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Ơi
  • Trút Buồn
  • Anh Ngồi Ngắm Giọt Mưa
  • ++ Tinh Thơ Yêu Thương ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 168 ++
  • Khép
  • Nhầm
  • Yêu Người Xứ Quảng
  • * Nỗi Nhớ Song Thân *
  • Chạy Trốn
  • Ngủ Ven Rừng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
©2025 - CungThuGian.com