Bên Đời Nhật Nguyệt

Tác giả: Thiên Ân

BÊN ĐỜI NHẬT NGUYỆT
Vo tròn con số mười năm
Bên đời nhật nguyệt trối trăng muộn phiền
Bầu trời ảnh ảo góc nghiêng
Ngày xưa kín hở ru miền ca dao

Dung dăng dung dẻ hằn sâu
Ai ăn trái cấm tình vào thiên thu ?
Mắt ai là chốn ngục tù ?
Nhốt thời trăng gió mịt mù trôi xa

Dây oan níu áo đôi tà
Đắng cay trói buộc thiệt thà héo hon
Dĩ nhiên trái ấu chẳng tròn
Nghìn năm cỏ dại vẫn còn bủa vây

Thẫn thờ giăng lưới đâu đây
Từ trong sâu thẳm guộc gầy cõi xưa
Vén màn bí mật cho vừa...
Ta nghe lạnh lẽo bốn mùa thương đau

Chai sần kỉ niệm đục ngầu
Dòng sông li biệt không cầu ai qua ?
Bên đời nhật nguyệt diết da
Tình yêu như áng mây sa cuối trời
Ngày 28/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized