Yêu Mùa Hạ

Tác giả: Cao Giang Nam

Bâng khuâng một nỗi trong lòng
Mùa hạ cận kề nỗi lòng thân quen
Mùa hạ cuối chẳng đua chen
Đã cho tôi một hơi men đời hồng

Yêu người chỉ dám nhớ mong
Chẳng hề bày tỏ mà lòng thiết tha
Dù cho người ấy ở xa
Nhưng tình rồi cũng nay đà thấm sâu

Biết nhau dường cũng đã lâu
Mùa hạ nay đến gọi câu xa rời
Ước chi khoản cách cuộc đời
Chẳng hề có vết của trời hư không

Để cho cuộc sống ước mong
Ai kia cũng có tấm lòng với tôi
Trời đừng cách trở xa xôi
Thêu tơ dệt mối cho đôi ấm nồng

Tình yêu mùa hạ mênh mông
Cho ngày thêm đẹp sắc hồng tình yêu.
~Cao Giang Nam – 06/04/2005~
Chưa phân loại
Uncategorized