Yêu Mùa Hạ

Tác giả: Xóm Đồng

YÊU MÙA HẠ

40 độ thường thôi hè ạ
Tím bằng lăng bức tranh họa hồn hoa
42 độ hơn tí chẳng ăn thua
Phượng rực đỏ chào đàn ve rôm rả

43 độ cũng không sao cả
Xưa nay rồi yên ả bãi biển xanh
45 độ vẫn cứ sống yên lành
Nồi rau luộc bát canh còn nóng hơn thế nữa

Quê của mình đón nắng vàng cơm bữa
Dần dà quen, thiếu nóng nhớ làm sao!
Mỗi mùa đông trong lòng luôn ước ao
Gặp cái nắng hồng hào môi má ửng

Mặt trời ơi cứ nắng say ưng bụng
Chẳng trách đâu miễn có nước ruộng cày
Có rượu nồng tao nhã ngất ngây
Thêm cái nắng để ngày dài thỏa thích

Mấy đứa bé vào hội hè tinh nghịch
Con nước ròng tung tóe bọt hò reo
Quên cái chữ nhẹ nhõm leo trèo
Vắng bè bạn, lớp học, sân trường mà lưu luyến

Xóm Đồng 03062016
Chưa phân loại
Uncategorized