Xướng Hoạ Minh Hương 9

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

BỔN NIỆM
Hãy ủ hồn tươi mà sống thật
Màng chi bữa được rồi nay mất ?
Thường trông Pháp bảo đượm cung hằng
Mãi vọng huyền vi ngời quả đất
Khánh ngọc dìu Tâm phủ cõi trời
Chuông vàng dẫn Đức chầu nơi Phật
Mai rời quán trọ chẳng còn vay
Giũ mảnh xương tàn mong hợp nhất
Minh Tâm - 21/02/2018
***
VÔ THƯỜNG
Làm người chỉ một lần duy nhất
Mãn kiếp tàn đời nương cửa Phật
Bởi thấy huyền vi chớ hững hờ
Nên gần gũi tại theo trời đất
Vô thường giáo lý chẳng lo phai
Pháp bảo đàn kinh đâu sợ mất
Rũ sạch hồng trần những lụy vương
Bồ đề phát nguyện tâm như nhất.
Ngược Miền Thương Nhớ - 22/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized