Xướng Hoạ Minh Hương 7

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

TÌNH LẺ
Giữa phút đêm về thả mộng thơ
Tình xưa ngẫm lại quá ngây khờ
Bao mùa én lượn xuân chào vẫy
Những buổi ve rền hạ chớm mơ
Vẫn tiếc thời gian tàn cảnh nhạt
Còn thương kỉ niệm rã tranh mờ
Sao đành úa nguyệt hình đơn lẻ
Để mạn sông buồn đá nghĩa trơ
.
Giữa phút đêm về thơ mộng thả
Tình xưa ngẫm lại khờ ngây quá
Bao mùa én lượn vẫy chào xuân
Những buổi ve rền mơ chớm hạ
Vẫn tiếc thời gian nhạt cảnh tàn
Còn thương kỉ niệm mờ tranh rã
Sao đành úa nguyệt lẻ đơn hình
Để mạn sông buồn trơ nghĩa đá
Trương Dương MT - 29/01/2018
***
TRĂN TRỞ
Đêm sầu kỷ niệm gẩy đàn trơ
Dõi mắt nhìn xa lẫy bóng mờ
Thục nữ âm thầm giăng vụng nhớ
Anh tài lặng lẽ đẩy tròn mơ
Hờn trăng dạ giấu rồi ngơ ngẩn
Ghẹo gió lòng buông vậy dại khờ
Niệm khúc xuân thì ai mãi đợi
Bên người mặc sức nẩy tình thơ
*
Đêm sầu kỷ niệm trơ đàn gẩy
Dõi mắt nhìn xa mờ bóng lẫy
Thục nữ âm thầm nhớ vụng giăng
Anh tài lặng lẽ mơ tròn đẩy
Hờn trăng dạ giấu ngẩn ngơ rồi
Ghẹo gió lòng buông khờ dại vậy
Niệm khúc xuân thì đợi mãi ai
Bên người mặc sức thơ tình nẩy
Phạm TD Hương – 29/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized