Xúc Cảm

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Đâu phải đôi lần thấy mùa thu !
Hồn ta vẫn cứ lãng du với mùa
Thu ơi ! Em có chồng chưa
Mà sao lắm kẻ chờ đưa em về....
Áo em vàng lá sơn khê
Mắt em xanh thẳm trời về quê hương
Môi em quả mọng lịm đường
Tóc em buông xõa dịu hương liễu mềm
Dáng em mờ ảo trăng đêm
Mộng rơi kín lối, bên thềm nhà ta...
Chỉ ta ngồi nhớ hương xa
Chỉ ta ngơ ngẩn mặn mà sắc thu
Đa tình ta -kẻ lãng du
Tình khô như lá mùa thu xạc xào...

Mặc Tiêu Phong
27.11.018
Chưa phân loại
Uncategorized