Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Xa

Tác giả: Ngọc Thạch

Lạnh lẽo phòng khuya ngọn đèn tàn,
Xa kia tuyết trắng nhuộm quan san.
Quê xưa đón tết nồng hoa rượu?
Viễn xứ nghênh xuân lệ chảy tràn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Xuân Xa (Hồng Dương)
  • Xuân Xa (Bạch-Loan)
  • Xuân Xa Nhà (Nguyễn Thùy Dương)
  • Xuân Xa Quê (Mai Thúy Hải)
  • Xuân Xa Quê (Donna Mai Hồng Thu)
  • Xuân Xa Xứ (Lâm Anh Tuấn)
  • Xuân Xa Xứ (Donna Mai Hồng Thu)
  • Xuân Xa Xứ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xuân Xanh (Đắc Khang)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Chiều Giáng Sinh
  • ............
  • Cuộc Đời
  • Long An Một Thời Để Nhớ
  • Tiến Sĩ Giấy
  • Hội Ngộ Làm Chi
  • Đêm Mưa Rơi
  • Lời Chim
  • Thơ Tôi
  • Hạ Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
©2026 - CungThuGian.com