Bằng Lăng Vào Hạ

Tác giả: Nvpk

-*-
Tháng hạ về, bằng lăng theo mùa hẹn
Khoác áo màu, thay sắc diện không gian
Chẳng mỹ miều, không lộng lẫy cao sang
Sao luyến dạ, xao lòng người lữ khách!
-*-
Có một bữa nghe hoa cười khúc khích
Chiếc áo mềm rung nhẹ dưới tàn cây
Một vùng trời tím ngát chợt vươn vai
Mây dụi mắt, thoáng ngừng bay, ngơ ngẩn…
-*-
Nắng bao nay gửi thương yêu thầm lặng
Trao ân tình cho nụ thắm lung linh
Gió nô đùa lay cánh tím rung rinh
Như đàn bướm diễu trình muôn điệu khúc…
-*-
Nét thanh tao bừng giữa lòng thế tục
Sắc ưa nhìn thu hút mắt tha nhân
Dáng mong manh sức quyến rũ tiềm tàng
Làm thổn thức cả hàng trang nam tử!
-*-
Hoa đơn sơ như tấm hồn thôn nữ
Hoa bền lòng sau trước một tình chung
Dẫu nhân gian đen trắng bạc muôn trùng
Hoa vẫn mãi lòng trung trinh vạn thuở!
-*-
nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized