Yêu Ngây Dại

Tác giả: Đôn Trần

Tôi cuồng cháy khi nói yêu em
Tôi giao trọn trái tim ngây dại
Tôi không ngại mở cửa tâm hồn
Tôi dồn tất cả vào hi vọng
Tôi kính trọng trời ban duyên thừa
Tôi không phòng ngừa lời mật đắng
Tôi không lừa , sống thật cho tôi
Tôi không tham kho tàng vô tận
Sao giờ tôi lận đận bên đời
Giờ tôi than trời nào có thấu !
Tôi chìm đắm giữa trận mưa ngâu
Làm sao kiếm được phép nhiệm màu
Tưởng bên nhau tình càng nồng thắm
Ngỡ người đời không lắm dang tham
Sao em nỡ gieo trò đùa cợt
Dối lòng em , tôi chết linh hồn
Em đang sống thật hay dã dối
Sắp sẵn trò bịch bợm với tôi
Em đang vui tươi hay bức rức
Tôi nhức nhối y đang bị khùng
Em đang vội mừng hay cấu xé
Tôi hé miệng cười nỗi với ai !!!
Trên vai em thứ tình cao ngất !!!
Tôi choáng váng đang rớt vỡ lờ
Em có bất ngờ khi chứng kiến
Mạng sống tôi mong manh lúc này
Em hằng ngày nói lời có thật???
Bây giờ tôi chật vật đau đầu
Chắc em không sầu mỗi đêm tới
Nỗi bi thương tôi gánh trong người
Em xây chi lâu đài hư tuyệt
Tôi cứng lời, nhìn sụp nát tan
Chưa phân loại
Uncategorized