Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Ta

Tác giả: Hồng Dương

Nàng xuân hớn hở gió say bay
Trăng sáng như gương dáng vẽ bày
Nhựa đẫm cội đào đơm nụ thắm
Cúc phô khoe hết nét thơ ngây
Lù khù ả vợ tóc bù rối
Lõm khỏm gã chồng nốc rượu khan
Tết đến xong nồi lu trống rỗng
Xuân tưng tức dạ én lang bang...

HD.190117
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Xuân Tái Hồi Sinh.. (Nguyễn Đình Hoài Việt)
  • Xuân Tầm Gửi (Ngọc Quang Hà)
  • Xuân Tâm Tư (Peter Hy Tấn)
  • Xuân Tàn (Ho Cam Dao)
  • Xuân Tàn (Nguyễn Quang Long)
  • Xuân Tan (Hồng Dương)
  • Xuân Tàn Hạ Đện (Vuviethung.)
  • Xuân Tân Mão (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xuân Tàn Phai (Thiên Ân)
  • Xuân Tân Sửu 2021 (JB.Nguyễn Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Trăng Và Biên
  • Xưa – Nay Cưới
  • Em Đừng Khóc
  • Gieo Sạ !
  • Tự Tình Đời Cỏ
  • Dạt Dào Lóng Lánh Êm Êm
  • Như Ngọn Hải Đăng
  • Tàu Ô Ơi - Có Ngon Thì Cứ Đánh
  • Lặng Lẽ 1
  • Hạnh Phúc Nơi Đâu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
  • Cạn Nguồn
  • Phạm Đăng Minh Quân.
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
©2025 - CungThuGian.com