Xuân Tầm Gửi

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Lặng lẽ đêm ngày lặng lẽ trôi.
Mùa xuân năm mới đến nơi rồi.
Biện bày mâm quả vui tầm gửi.
Một chút thuần phong chạnh với đời.

Lặng lẽ còn mơ lửa bập bùng.
Canh nồi bánh tét ấm tình chung.
Giao thừa dĩ vãng đêm tiềm thức.
Héo úa sầu đông thấm lạnh lùng.

Lặng lẽ đường về chẳng thấy ai.
Mâm bàn sắp sẵn bớt nguôi ngoai.
Nâng ly uống cạn xuân lầm lũi.
Tết kẻ tha hương, thở vắn dài.

Lặng lẽ âm thầm lặng lẽ thôi.
Vùi chôn ký ức tháng ngày trôi.
Xuân qua gợi nhớ dòng dư lệ.
Lặng lẽ buồn vui chạnh nửa vời.

28/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized