Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Tàn

Tác giả: Ho Cam Dao

Mai vàng rụng hết bông rồi
Mang hoa ghép lại bồi hồi tiếc xuân
Ăn chơi đã hết hơn tuần
Nay đi làm lại để xuân mãi còn
Làm để có tiền nuôi con
Có tiền xuân mới mãi còn bên ta
Nếu cứ mải mê la cà
Nợ nần chồng chất xuân là hết vui
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vườn Rau Nhà Anh Thân
  • Hcvpk1
  • Tẽn Tò
  • Mời Bạn
  • Ăn Tiết Canh
  • Xin Phép Nghỉ Học
  • Ước Gì Trở Lại Ngày Xưa
  • Sinh Nhật 53
  • Donal Trump Trúng Cử
  • Ôi Thịt Dê Đê Mê
Thơ tương tự
  • Xuân Tàn (Nguyễn Quang Long)
  • Xuân Tan (Hồng Dương)
  • Xuân Tàn Hạ Đện (Vuviethung.)
  • Xuân Tân Mão (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xuân Tàn Phai (Thiên Ân)
  • Xuân Tân Sửu 2021 (JB.Nguyễn Hùng)
  • Xuân Tang Quả Phụ (Vivi)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Một Người
  • Gọi Người Còn Đó Đã Xa Ngàn Trùng
  • Mưa Đêm
  • Em Gái Ngày Xưa
  • Ngày Xưa - Ngày Nay
  • Cát
  • Duyên Hoa Sưa
  • Thu Tương Tư
  • Thức Dậy Nhé!
  • Bóng Chiều Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
©2026 - CungThuGian.com