Ôi Thịt Dê Đê Mê

Tác giả: Ho Cam Dao

Dê nướng chấm với mắm gừng
Ăn xong em thấy phừng phừng xôn xao
Đầu toàn nghĩ chuyện … tào lao
Vợ ơi anh bị làm sao thế này?

Vợ em mặt đỏ hây hây
Cầm tay em vội dắt ngay vào buồng
… Em kể các bác tỏ tường
Y như hồi trẻ cái giường rung rinh

Mặc dù không đến nỗi xinh
Mà em cứ tưởng minh tinh nước nhà
Mặc cho cháu gọi bằng bà
Riêng em nhất định mới là hai mươi

Nói ra các bác đừng cười
Em nói thật đấy bằng mười gái tơ
Vợ em cứ cười hơ hơ
Ra ngơ vào ngẩn ngâm thơ mấy ngày
Chưa phân loại
Uncategorized