Xuân Ơi!

Tác giả: BS.Bạch Liên

Nắng xuân lại chợt quay về
Gió xuân nhè nhẹ mân mê tóc mềm
Đào Lan Cúc Trúc xinh thêm
Lung linh khoe sắt bên thềm đón xuân

Từng đàn én lượn ngoai sân
Tíu ta tíu tit hát mưng xuân sang
Trời xuân rực rở mai vàng
Chập chờn trong nắng bướm đàn múa vui
"............................."

Sao nghe lòng thấy ngậm ngùi
Người người nô nức riêng tôi nỗi sầu
Xuân ơi! xuân ở nơi đâu????
Hãy mang thương nhớ qua cầu trôi xa

Để mùa xuân lại ngân nga
Hôn lên đôi má thắm nhòa giọt châu
Để cho những giọt mưa ngâu
Thôi không vương mãi tóc nâu chiều về
Chưa phân loại
Uncategorized